"16 Năm Đầy Khó Khăn: Hành Trình 18 Lần Sẩy Thai và Cuối Cùng Phép Màu Đến Với Người Mẹ"
Louise Warneford và chồng, ông Mark, 55 tuổi, đến từ Swindon, đã trải qua 16 năm thụ tinh nhân tạo với chi phí lên tới 80.000 bảng Anh mà không thành công, chịu đựng 18 lần sẩy thai. Họ quyết định bỏ cuộc vào năm 2010, nhưng sau đó được thông báo về một cơ hội cuối cùng nhờ phôi hiến tặng. Cuối cùng, Louise đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh tên William ở tuần thứ 37, khi chị 48 tuổi. Năm 2015, các chuyên gia xác định một tế bào sát thủ trong cơ thể Louise là nguyên nhân khiến phôi thai không phát triển, giải thích cho những bi kịch mà chị đã trải qua trong suốt 16 năm.
Louise cho biết cô và Mark đã lên kế hoạch sinh con từ khi cô 32 tuổi, nhưng đã trải qua 18 lần sẩy thai và chi tiêu hơn 80.000 bảng Anh để thực hiện ước mơ này. Giờ đây, khi William ra đời, mọi nỗ lực đều xứng đáng. Louise và Mark gặp nhau lần đầu vào năm 1999, và cô đã biết Mark là người cô muốn xây dựng gia đình. Tuy nhiên, do Mark đã thắt ống dẫn tinh từ cuộc hôn nhân trước, họ phải tìm phương pháp thụ thai khác. Sự xuất hiện của William là món quà vô giá đối với Louise. Cô đã gặp các chuyên gia sinh sản và thực hiện thụ tinh nhân tạo, nhưng mỗi lần mang thai đều không thành công ở tuần thứ 14, khiến cô đau lòng và khóc thương cho những đứa trẻ không có cơ hội sống.
Chúng tôi đã thử phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm nhưng không thành công. Tôi luôn thắc mắc tại sao cơ thể mình không giữ được những đứa trẻ. Cuối cùng, chị Louise quyết tâm tìm hiểu nguyên nhân và đến một phòng khám, nơi bác sĩ chẩn đoán rằng trong cơ thể chị có một tế bào giết người, gây khó khăn cho việc mang thai. Sau đó, cậu bé khỏe mạnh ra đời, mang lại hạnh phúc cho gia đình. Tôi chia sẻ rằng mình đã sảy thai 18 lần, nhưng bác sĩ đã khuyến khích tôi thử lại trước khi bước sang tuổi 50. Năm 2015, chúng tôi nhận được phôi hiến tặng từ Séc và cuối cùng tôi đã sinh ra William, một bé trai khỏe mạnh và đáng yêu.
William ra đời ở tuần thứ 37 bằng phương pháp sinh mổ do một số vấn đề với nhau thai. Mặc dù tôi lo lắng về việc mất đứa bé, nhưng mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ. Chị Louise muốn chia sẻ câu chuyện của mình để giúp đỡ các cặp vợ chồng khác trong tình huống tương tự. Hiện tại, gia đình chị rất hạnh phúc, có thêm một đứa cháu, và William đã trở thành chú ở tuổi 10 tháng.



Source: https://afamily.vn/troi-khong-phu-nguoi-co-long-16-nam-say-thai-18-lan-cuoi-cung-phep-mau-da-den-voi-ba-me-nay-2017102715493143.chn